Chết vì... 3 cái tát!

Thứ tư, 23/07/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Rạng sáng 21-7, Nguyễn Tấn Phát (1985, trú TT Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An) cùng uống rượu với một số thanh niên, sau đó đến đám tang của anh Quang (ở ô 7, khu B, TT Hậu Nghĩa) cùng đánh bài với Ân, Te, Nguyễn Văn Bình (cùng sinh năm 1977) cùng thị trấn. Do mâu thuẫn trong lúc đánh bài nên Bình đã tát Phát 3 cái, được mọi người can ngăn nên không dẫn tới ẩu đả.

Tuy nhiên, sau đó Phát về nhà lấy 2 con dao đến tìm Bình, 2 bên tiếp tục cự cãi; Bình lấy ghế nhựa đánh trúng mặt Phát, bất ngờ Phát lấy dao đâm 2 nhát vào bụng Bình. Bình được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong tại Bệnh viện Hậu Nghĩa.  Cùng ngày, Phát đã ra đầu thú tại CAH Đức Hòa.

N.T